Bi kịch một gia đình
(Cadn.com.vn) - Ở trong Trại tạm giam của CA tỉnh Đắc Lắc đương nhiên là không thể có rượu để uống như thường ngày nên Mai Văn Châu (1958, ở thôn 4, xã Cư Yang, H. Ea Kar) luôn tỉnh táo. Và mỗi khi nhớ lại những hành vi mà mình đã gây ra cho vợ con, lão lại hối hận. Nhưng đã quá muộn. Thỉnh thoảng, từ đôi mắt thất thần, những giọt nước mắt nóng hổi lại lăn dài. Còn bà Bùi Thị Cộng - vợ Mai Văn Châu - mỗi lần đến thăm chồng thì lại đau thắt ruột thắt gan. Bên là con, bên là chồng, cả đời bà lam lũ, nhẫn nhịn để mong cho gia đình yên ấm mà sao vẫn xảy ra những điều bất hạnh.
Chuyện là Mai Văn Châu vốn nghiện rượu. Trong khi vợ con lo làm ăn thì thường ngày lão chỉ quanh quẩn ở nhà làm những việc vặt và uống rượu rồi chửi mắng vợ con. Để kiếm thêm thu nhập cho đời sống bớt khó khăn, gần đây bà Cộng phải đi làm thuê ở một lò gạch gần nhà. Thế nhưng, Châu lại sĩ diện hão không cho vợ đi làm. Không chịu nổi ông chồng gàn dở, bà Cộng đành phải sang ở với vợ chồng người con trai lớn là Mai Văn Dũng. Thế là, cứ mỗi khi nốc rượu vào là Châu lại chửi bới và đòi tìm đánh bà Cộng. Cho đến ngày 15-10-2007 vừa rồi, khi Châu xách dao đòi đánh giết bà Cộng, anh Dũng can ngăn thì bị chính bố mình dùng dao chém chết.
Con trai thiệt mạng, chồng đã 60 tuổi nhưng lại phải vào trại giam và rồi đây sẽ phải chịu một hình phạt nghiêm khắc của pháp luật, nỗi đau về sự ly tán, mất mát của gia đình cùng những tủi hổ với bà con hàng xóm luôn vò xé tâm can người vợ, người mẹ như bà Cộng khiến bà gầy xọp.
Cách nhà của Mai Văn Châu không xa là nhà của chị Nguyễn Thị Hải, là vợ của anh Mai Văn Dũng. Chị Hải và anh Dũng cưới nhau đã 3 năm và đã có một con trai 2 tuổi. Họ tạo lập cuộc sống gia đình trong điều kiện rất khó khăn. Tuy thế, cả hai vẫn giữ được đạo hiếu, thường xuyên qua lại đỡ đần bên nhà nội. Do vợ chồng anh Dũng chăm chỉ làm ăn nên những năm gần đây, cuộc sống đã ngày càng ổn định. Thế rồi, bất hạnh bất ngờ đổ xuống đẩy mẹ con họ rơi vào cảnh sống côi cút, đầy những khó khăn trước mắt và lâu dài. Ấn tượng về việc chính bố chồng đang tay tước đoạt hạnh phúc của mình, đẩy con trai còn bé bỏng vào cảnh mồ côi bố thật khó phai trong suy nghĩ của chị Hải.
Trong thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Đắc Lắc đã xảy ra nhiều vụ án người nhà sát hại nhau rất đau lòng. Trong đó, một trong những nguyên nhân chính là trong gia đình thường có người sống không gương mẫu, chuẩn mực, sinh hoạt bê tha, thường xuyên uống rượu say xỉn và chửi bới người nhà rồi gây án hoặc gây bức xúc cho người thân dẫn đến gây trọng án. Qua vụ án trên, các gia đình cần rút ra bài học về lối sống và ứng xử trong gia đình; chính quyền, đoàn thể các địa phương cũng cần đẩy mạnh xây dựng phong trào văn hóa trong đời sống của người dân để đẩy lùi nạn bạo hành gia đình, tránh xảy ra những vụ án đau lòng như trên.




